Thấy con gái mỗi ngày đều ra "cái hố thần kỳ" chôn giấu thứ gì đó, tôi lén xem và chết lặng trước những dòng chữ nguệch ngoạc của nó.
Tôi từng tôn thờ chủ nghĩa độc thân và sợ hôn nhân vì những đau khổ, nước mắt trong cuộc sống vợ chồng. Tôi lo sợ cảm giác phản bội và sự xa lạ giữa hai người sống chung. Thời thơ ấu, tôi lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương, bố mẹ không hạnh phúc, sống bên nhau nhưng xa cách. Tôi cảm thấy mình là nguyên nhân gây ra sự bất hạnh đó. Khi trưởng thành, tôi tách khỏi gia đình, sống độc thân và không yêu ai. Mẹ thúc giục tôi cưới, nhưng tôi không quan tâm. Cuối cùng, tôi mang thai, sinh con một mình và tự thuê người chăm sóc.
Sau khi mẹ thúc giục, tôi đã lén lút quan hệ với vài người để có con mà không cần lấy chồng. Khi biết được, mẹ tức giận, mắng tôi và bảo tôi đừng về nhà. Tôi không còn cần sự quan tâm của bố mẹ, nên quyết định mang thai và sinh con một mình, làm mẹ đơn thân và tự thuê người chăm sóc. Mẹ không đến thăm tôi dù biết tôi đã sinh. Tôi thường tự hỏi về tình cảm của bố mẹ dành cho mình, nhưng cố gắng mạnh mẽ để là chỗ dựa cho con gái, người mà tôi yêu thương vô bờ. Con gái tôi lớn lên ngoan ngoãn, đáng yêu, nhưng đôi khi tôi cảm thấy đau lòng khi thấy ai cũng có cha mẹ. Tôi luôn tự hỏi liệu việc sinh con một mình của mình là đúng hay sai.
Tôi bàng hoàng khi nhận ra con gái mình đã tổn thương nhiều. Mấy hôm trước, con kể về cái hố thần kì mà cô giáo gợi ý, nơi con có thể đặt ước mơ của mình. Khi cô giáo gọi điện nói rằng con có dấu hiệu tiêu cực, tôi mới hiểu rõ tình trạng của con. Đêm đó, tôi ra vườn đào đất và lấy vài lọ thủy tinh, bên trong mỗi lọ là một điều ước của con. Đọc những mảnh giấy, tôi thấy đau lòng khi con ước được gặp bố, được đi chơi và nhận quà từ ông bà. Tôi không thể cho con một người bố, nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện những ước mơ khác của con.
Tôi rất hận bố mẹ vì họ bạc bẽo, nên không muốn đưa con gái về quê thăm họ nữa. Tôi mệt mỏi và phân vân không biết quyết định làm mẹ đơn thân có phải là đúng hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chúng tôi ủng hộ Văn Mai Hương. Phụ nữ cần được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn. Việc phát tán hình ảnh riêng tư của phụ nữ là không thể chấp nhận. Hãy cùng nhau bảo vệ phụ nữ vì một xã hội văn minh hơn.




Source: https://afamily.vn/thay-con-gai-ngay-nao-cung-ra-cai-ho-than-ki-chon-chon-lap-lap-thu-gi-do-toi-len-moi-len-xem-roi-chet-lang-nguoi-truoc-nhung-dong-chu-nghech-ngoac-cua-con-20191228143802196.chn